Hehe em mừng quá cơ ... trước đây em cao 1m54 nặng 43 nhìn dáng em tạm đc lên em coi đó là con số chuẩn mực ... em đi quả guốc 10p là ngon ngay


lúc tháng thứ 9 thì em 59kg đến khi đẻ xong sau 2 thàng thì giờ em có 45kg


Em thật hp các mẹ à . vì e thấy đọc mấy mục thấy các mẹ bị tăng cân kiếp lắm.


Em chỉ bùn 1 điều là bụng em giờ đã gọn nhưng đen xì xì và nhăn nheo xin phép các mẹ chứ như " bãi cứt trâu ý " huhu... và cân nặg của em tập trung vào mông hay sao mà trc em mặc cỡ quần 26 mà giờ phải mặc tận 28 khi em tặng có 2 cân so với hồi mới sinh . Hôm nọ xã đèo đi thử quần mà em thử 3 cửa hàng mỗi cửa hàng chục cái mới chọn đc 1 cái vừa mông và trông ko bị lộ những nét xấu chứ còn về hình thức quần thì cũng chả đẹp hic