Bữa e có đọc ở đâu bài viết mẹ không có sữa, sinh bé xong trị liệu đủ thứ mà vẫn không có sữa, với tư tưởng là sữa mẹ là tốt nhất nên nhất định phải nuôi con bằng sữa mẹ thế rồi chị ý bị trầm cảm rồi tự tử, bỏ lại con thơ. Mọi sự hối tiếc thì đến giờ cũng không còn kịp nữa rồi. Thế mới biết trầm cảm sau sinh đáng sợ thực sự. E cái thời điểm mới sinh ấy cũng bị trầm cảm một thời gian, stress các thứ vì sữa kém, không đủ sữa cho con. Anh chồng thì tâm lí hơn, mẹ chồng e cũng thông cảm cho con dâu, hai người lúi húi đi mua sữa công thức cho bé bổ sung thêm. Bé uống blm thì thấy không hợp vị, sau chuyển qua dòng Nan A2 của Úc. Sữa có vị gần giống với vị sữa mẹ nên bé hợp tác hơn. Bé nhà em giờ đang dùng được gần năm rồi. Trộm vía con kháu khỉnh nhanh nhẹn hoạt bát lắm. E chia sẻ hi vọng các mom không nên quá lo lắng khi mình không có sữa hay sữa kém nhé. Bé có thể được bổ sung thêm dinh dưỡng bằng sữa công thức nha.