Một nỗi khổ của em khi sinh đứa thứ 2 là sữa mẹ rất chi là khiêm tốn. E không hiểu các mẹ khác sao mà giỏi thế. E cũng chăm chỉ ăn ngũ cốc, uống lá vằn, matxa vú… mỗi ngày, nói chung ai bày gì làm hết. Tất nhiên cũng có cải thiện mà chậm. Thế là e đầu tư luôn cái máy hút sữa, vì nghe nói phải kích nhiều sữa mới lên.


Những ngày đầu e ngây thơ nghĩ là phải có sữa trong ngực thì khi hút nó mới có đà để sữa chảy ra. Thế là e cho bé chuyển sang sữa công thức hẳn, để mẹ bước vào thời kì " vắt sữa". Nhưng một chuyện buồn ơi là buồn là lượng sữa cả ngày vắt của em vẫn rất khiêm tốn. Nghi ngờ bản thân sử dụng máy hút sữa chưa chuẩn, mình nhắn hỏi nhân viên. May mắn gặp đúng nhân viên có kinh nghiệm.

hình ảnh

Chị ấy bảo cứ để tâm lí thoải mái, áp lực chừng nào sữa lại khó vào chừng đó. Cứ cho bé bú đúng giờ sao cho vét đến những giọt sữa cuối cùng mới thôi. Vì sữa mẹ được tạo ra theo cơ chế cung cầu, càng í sữa càng phải cho bé bú nhiều và siêng hút, để cơ thể đọc được thông tin bé đang cần sữa thì các tuyến sữa mới hoạt động tích cực hơn.


Hỏi xong mình mới thấy còn nhiều điều đơn giản mà bản thân chưa nghĩ đúng và làm tốt. Những mẹ cùng cảnh hãy cố lên để con được bú nhiều sữa mẹ nhé.