Trong buổi tụ tập bạn bè cũ, mấy đứa ngồi lại toàn kể về bọn trẻ. Đang rôm rả, khoe những câu chuyện đáng yêu thì cô bạn hồi cấp 2 của mình than thở: “Cu nhà tớ 18 tháng rồi mà không lạnh lẹ, chưa biết nhiều gì cả”. Hỏi cụ thể sao, cô bạn bảo thằng cu chẳng chịu nói, bố mẹ dạy gì thì cũng không chú ý nghe hoặc nghe nhưng không hiểu.

Thật ra, các mẹ ạ, con mình ăn ngon ngủ ngoan và sức khỏe ổn định là vui rồi. Đừng yêu cầu nhiều quá hoặc so sánh con với các bé khác, điều đó chẳng cần thiết đâu. Như cô bạn mình đấy, mình hỏi:

- Thế trừ những điều đó ra thì bé nhà cậu chơi có vui không? Ăn ngủ có giỏi không?

Bạn trả lời:

- Mấy cái đó thì rất ok, tớ chỉ buồn vì nó không thông minh như con người ta thôi!

Bạn ấy còn hỏi lại: “Bé nhà tớ 18 tháng chưa biết nói nhiều từ, như vậy có sao không nhỉ? Mà trẻ tuổi đó thì đã biết những gì rồi nhỉ?”

Các mẹ khoe xem, bé nhà các mẹ thì như nào?