Các mom ơi, bé nhà e đi xe rất hay bị say xe. Cũng có người nói là do bé bị tiền đình yếu, có người lại bảo là đi riết rồi bé sẽ quen mà đỡ say xe. Nhưng khổ nỗi bé cứ thấy xe là say lên say xuống, là kêu chóng mặt rồi nằm ỉu xìu, mặt mày tái xanh lại rồi. Có mấy lần nhà thuê xe bao, thì đi xe được mở cửa thì bé có vẻ đỡ hơn. Nhưng sắp tới nhà đi xe khách, đâu có được mở cửa đâu.

Các mom có mẹo nào trị say xe tốt cho bé không. Vì bé nhà e mới chỉ 4 tuổi à nên mẹ bé không dám dùng các loại thuốc say xe cho con như người lớn được, cũng sợ hại sức khỏe nữa.