Bé nhà mình 7 tuổi, bé trai nên là nghịch lắm. Đi học về là chỉ đòi điện thoại với xem tivi thôi. Mình nói nhẹ nói nặng rồi mà vẫn không ăn thua. Được cái nghe lời cô giáo nhưng về nhà là lại đâu lại vào đấy. Điểm số của con thì lẹt đẹt, vì còn nhỏ nên mình chỉ mong con học 3 môn Toán Văn Tiếng Anh cho tốt


Mình có cho con học thêm nhiều nơi nhưng thi ở trường vẫn lẹt đẹt 5, 6 điểm. Được đồng nghiệp giới thiệu, 2 tháng trở lại đây mình có đăng kí cho con học Alokiddy. Con nghe lời giáo viên trong đó lắm, giờ hỏi điện thoại toàn vào để mở app thôi. Chương trình trong app được chuyển thể từ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục nên con được ôn tập 1 lần kiến thức ở trên lớp, lại đan xen nhiều trò chơi, bài hát thú vị lắm! Hôm trước về nhà con khoe được 9 điểm tiếng Anh. Em thấy mừng lắm! Có mẹ nào đang trong tình trạng như em, không biết nên cho con học tiếng Anh ở đâu có thể tải cho con học thử nhé!