Ở độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, con thích khám phá nên bố mẹ hay dẫn con đi thật nhiều nơi, bố mẹ rất vui khi giải đáp những câu hỏi ngây ngô của con, và còn tranh thủ chụp lại những bức ảnh “bắt trọn” vẻ mặt “A ha!” của con nữa. Những câu chuyện nhỏ từ cuộc thi “Chia Sẻ Khoảnh Khắc Khôn Lớn Diệu Kỳ Của Con” do Nestlé NAN tổ chức sẽ giúp lan tỏa niềm hạnh phúc, truyền cảm hứng cho công cuộc đồng hành cùng con và giải đáp phần nào tầm quan trọng của những bức ảnh hậu trường ngộ nghĩnh, đáng yêu của con đối với các ông bố, bà mẹ.

hình ảnh

(Hình dự thi của Do Trang Chau – mục Khôn lớn diệu kỳ)

Đối với mẹ Đỗ Trang Châu, khoảnh khắc khôn lớn diệu kỳ của con được thể hiện qua những hành động cử chỉ hàng ngày.

Câu chuyện phía sau bức ảnh chị ôm con vào lòng này là lúc chị đang nhẹ nhàng giải đáp câu hỏi “Tại sao vậy mẹ?” đầy tính tò mò về môi trường và mọi người xung quanh của con. Chị còn chia sẻ thêm, thời gian mỗi ngày trôi qua rất nhanh, nhiều khi chị không để ý là con đã trưởng thành nhanh như thế nào.

Nhìn bức ảnh mà chị mỉm cười trong vô thức, vì con gái chị luôn ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép với người lớn. Con biết phụ giúp mẹ việc nhà, cùng mẹ nấu những món ăn ngon, đợi bố về quây quần bên bữa cơm. Tuy bé là thế nhưng con luôn tự giác trong việc học hành, những bài tập cô giao cho.

Chị luôn cố gắng chụp lại và cất những khoảnh khắc khôn lớn cùng con, tất nhiên là không chỉ trong bộ nhớ máy ảnh mà còn là trong tim của mình. Sau này chị sẽ kể cho con nghe con đã lớn lên từng ngày trong vòng tay bố mẹ như thế nào.

hình ảnh

(Hình dự thi của Le Hong Minh – mục Khám phá diệu kỳ)

Mẹ Lê Hồng Minh thú thật, nuôi con khôn lớn là cả một quá trình dài và đầy khó khăn, đòi hỏi sự kết nối của nhiều thành viên trong gia đình. Có những việc ông bà nội, ngoại có thể giúp nhưng cũng có những việc ba mẹ cần phải làm để giúp con phát triển ở điều kiện tốt nhất. Trong vòng tay ba mẹ là một niềm hạnh phúc trọn vẹn của con, và sự thật là, được ở bên con cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ.

Ba mẹ Kẹo cũng như bao ba mẹ khác, được nhìn bé lớn lên và đồng hành cùng bé trong quá trình trưởng thành ấy thật là tốt! Trải nghiệm nuôi con, đặc biệt là trong lần đầu tiên, tuy có vất vả, nhưng chỉ cần được cảm nhận đôi tay bé “chạm” đến từng dấu mốc của hành trình khôn lớn là ba mẹ sẽ quên hết đi bao nhiêu mệt mỏi.

Đây là khoảnh khắc Kẹo vô cùng hăng hái lao về phía trước, không hề sợ sệt trong từng bước chân khám phá thiên nhiên. Con không hề quay lại mè nheo hay với lấy tay ba mẹ như ngày nào. “Hãy cứ can đảm như vậy con nhé! Mẹ luôn ở phía sau con sẵn sàng đỡ con bất cứ lúc nào. Không sợ bẩn cũng chả sợ đau, phải thế mới lớn lên được này. Yêu con nhiều lắm!” – Những lời tưởng chừng như chi là động viên con, nhưng cũng là tự cổ vũ mình của mẹ Kẹo.

hình ảnh

(Hình dự thi Nguyen Thi Cam Tu – mục Khôn lớn diệu kỳ)

Mẹ Nguyễn Thị Cẩm Tú tự hào khi nói về tấm hình con trai dùng cả hai tay nhỏ bé cố gắng ôm lấy bà nội của mình: “Cả nhà ai cũng bất ngờ với hành động và lời nói của con!”

Chị sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc con trai đang chơi trước thềm nhà liền ù chạy đến lau mồ hôi trên mặt rồi hôn bà nội một cái thật kêu khi bà vừa đi làm cỏ ngoài vườn về. Bé còn hỏi bà với giọng điệu vô cùng lo lắng: “Bà ơi, bà có mệt không? Nếu mà mệt quá thì bà đừng đi vườn nữa, ở nhà với con, con lau mồ hôi cho bà nhé!”. Chị giật mình nhận ra, con trai mẹ đã trưởng thành về cảm xúc, biết thấu hiểu, lo lắng và cảm thông cho mọi người đến như vậy rồi sao?

hình ảnh

(Hình dự thi của Thach Thi Thao – mục Khôn lớn diệu kỳ)

“Nuôi con khó khăn nhất là thời gian cho con ăn. Vì thế giai đoạn bé ăn dặm, mình đã bắt đầu cho bé ăn từ thức ăn mềm. Bây giờ bé đã tự ăn cơm ngon lành. Mỗi giờ ăn đều rất vui vẻ!” – Chị Thạch Thị Thảo tự hào chia sẻ.

Vì hệ tiêu hóa của bé còn non nớt, chị chọn lựa rất kỹ sữa uống hàng ngày và bột ăn dặm cho bé, rồi từ từ tập cho bé ăn thức ăn nát, mềm rồi đến cứng. “Mình có chủ trương là cho con ăn đầy đủ chất và phong phú, nhưng phải theo nhu cầu và sở thích của bé, mình không muốn ép buộc bé phải ăn nhiều hay ăn nhanh, mà tập cho bé nhai thật sự, tạo một môi trường thoải mái và sự vui thích mỗi khi đến giờ ăn cho bé.” – Chị bật mí thêm. Chị còn tập cho bé thói quen dẹp đồ chơi khi bé không còn chơi nữa, chỉ cho bé bỏ rác đúng nơi quy định. 

Như trong ảnh, chị để bé tự ăn để bé có tinh thần tự lập sớm, bàn tay cầm muỗng chưa chắc chắn lắm nhưng thể hiện sự tự lập của con, không ỷ lại vào ba mẹ hay bất kỳ thiết bị công nghệ nào như: điện thoại thông minh, TV, máy tính bảng… mà vẫn ăn rất ngon.

hình ảnh

(Hình dự thi của Truong Thi My Phuong – mục Can đảm diệu kỳ)

Mẹ Trương Thị Mỹ Phượng cho biết, con của chị khá nhút nhát so với các bạn đồng trang lứa. Bức ảnh 2 mẹ con ngồi trên cát này là kỉ niệm chị bên con khám phá bãi biển. Lần đó cả nhà đi biển nhưng bé có vẻ rất sợ cát, co chân lên suốt, tuyệt nhiên không cho cát dính vào chân. Chị vừa buồn cười vì hành động “cự tuyệt” của bé, vừa hiểu tâm trạng lạ lẫm của bé nên chị không ép bé chạm chân xuống cát.

Cách giải quyết của chị sẽ là một kinh nghiệm đáng học hỏi cho các ông bố bà mẹ khác đây! Nhờ có điều kiện quãng đường từ nhà đến biển không xa, chị quyết định hằng ngày đều đặn dẫn bé đi ra bờ biển hóng mát, để con làm quen với nắng, gió, biển và cát. Chỉ sau một thời gian ngắn, bé đã trở nên thích thú, nhắc mẹ về chuyến hóng mát mỗi ngày ra biển và tung tăng chơi đùa với sóng nước, không còn chút vẻ sợ sệt nào trên gương mặt.

Chị cho biết, mình sẽ luôn bên con, cho con có cảm giác an toàn, từ từ cặn kẽ giải thích cho con hiểu về mọi thứ xung quanh và từ đó con tự xây dựng nên sự vững bước trên hành trình lớn khôn diệu kỳ của mình.

hình ảnh

Sản phẩm dinh dưỡng NAN Optipro 4 mới có công thức từ Thụy Sỹ với bộ đôi độc đáo giữa dưỡng chất 2’- FL HMO & đạm chất lượng OPTIPRO giúp bé tăng cường sức đề kháng, hấp thu và hỗ trợ tiêu hóa - tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục cho trẻ bú mẹ càng lâu càng tốt. NAN Optipro 4 là sản phẩm dinh dưỡng công thức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ từ 2 tuổi, không được sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Số 7, Đường 17A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nguồn do Nestlé NAN cung cấp