Sốt ruột quá các mẹ ạ. Ku cậu nhà mình 9 ngày nữa là tròn 3 tháng tuổi rồi, mà mẹ nói chuyện chẳng thèm phản ứng lại, chỉ liếc nhìn mẹ một chút rồi lại ngó đi chỗ khác. Mình treo đồ vật trước mắt cũng chưa biết nhìn, toàn nhìn đi đâu ấy. Đưa xúc xắc ra trước mắt cũng ngó theo một tẹo rồi quay đi. Mình mong chờ biết bao ngày con toét miệng cười và ê a đáp lại lời thì thầm của mẹ.


Ku nhà mình ra sớm lúc 35 tuần, được 2,35kg, bây giờ được 5,6kg. Nhiều người nói trẻ sinh thiếu tháng thì thường chậm hơn các bé khác, nhưng mấy người bạn của mình cũng sinh sớm mà con ngoài 1 tháng hoặc 2 tháng đã biết hóng chuyện rồi.


Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé.