Tất cả chúng ta sống trên đời này thì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà đúng không? Đôi khi bản thân tôi thấy rằng là cuộc đời này nó đã cho chúng ta quá nhiều thứ, nó cho ta sự sống, cho ta được sống để có thể cảm nhận được hương vị cuộc sống thì đó cũng chính là sự hạnh phúc của biết bao nhiêu con người. Chúng ta thường hay nghĩ rằng hạnh phúc là một cái gì đó rất là xa xôi, mà không phải ai cũng có được sự may mắn, sự hạnh phúc đó. Nhưng bạn hãy nghĩ đi nếu một ngày mà bạn đang gần kề với cái chết và sự sống, nhưng ông trời đã ban cho phép phép màu để có thể được tiếp tục sống thì bạn có cảm thấy may mắn và hạnh phúc không? Đôi khi những điều hạnh phúc nó nằm ngay trước mắt chúng ta nhưng do chúng ta đã hiểu sai về hai chữ hạnh phúc đấy. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là khi chúng ta thức dậy vào mỗi buổi sáng, và nhìn thấy cả nhà vẫn còn ở đó bên cạnh chúng ta, vẫn còn tiếng cười nói của ba mẹ mình, tiếng nô đùa của những đứa trẻ hàng xóm, tiếng rao bán hàng của những người bán hàng rong, tiếng xe chạy tấp nập qua lại, và đặc biệt là ba mẹ chúng ta còn khoẻ mạnh, và những người xung quanh chúng đều vẫn khoẻ như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đó mới chính là những điều hạnh phúc quý báu nhất trong cuộc đời chúng ta, cuộc sống giàu có, xa hoa, phù phiếm ngoài kia đôi khi chúng ta cảm thấy nó không có hạnh phúc bằng cuộc sống bình yên như thế đâu. Chúng ta được nhận được sự hạnh phúc thường ngày, bởi vì chúng ta còn trẻ, chúng ta còn khoẻ và còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm khám phá mọi thứ trong cuộc sống này. Nên chúng ta phải biết trân trọng mọi thứ mà mình đang có bởi vì những thứ đó mới chính là hạnh phúc thật sự của chúng ta.