“Mẹ đi công tác ở tỉnh 14 ngày, con ở nhà ngoan, nghe lời bố, hai chị em bảo ban nhau học hành nhé!” đó là câu nói quen thuộc của tôi mỗi khi gọi điện cho con trong quá trình cách ly tập trung.

Mỗi khi nhắc tới: Dương tính, F1, Bùng dịch,… ai nấy dù trong hay ngoài ngành y đều sợ hãi, khiếp sợ. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, chúng tôi – những nhân viên y tế nói chung và khoa vi sinh nói riêng là người trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho bệnh nhân. Có thể nói rằng đây là một trong những công việc ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm cao đối với bản thân mỗi nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch và đối với gia đình người thân của họ, nhưng với tình yêu nghề và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sức khỏe, thành quả chống dịch của Bệnh viện nói riêng và cả nước nói chung bản thân chúng tôi luôn nỗ lực, chung tay hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong suốt hơn 1 năm 4 tháng vừa qua, cuộc sống thường nhật của gia đình tôi và đồng nghiệp dường như bị đảo lộn theo các đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn chủ động cập nhật liên tục kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ 24/7. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn đối diện với tâm lý lo ngại và sự “kỳ thị” của một bộ phận trong xã hội đối với các nhân viên y tế tuyến đầu vì lo sợ bị “lây bệnh”. Có lẽ những nỗi niềm này không dễ chia sẻ cùng ai. Những luồng suy nghĩ hỗn độn chợt ùa về trong tâm trí tôi: Ba bố con liệu có chăm được nhau như khi có mẹ ở nhà? Nếu hàng xóm biết được mình đi cách ly liệu có kỳ thị xa lánh con mình chồng mình không? Các chị em trong khoa lại vất vả gấp bội khi phải gánh vác thêm phần công việc của mình trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp có nguy cơ bùng phát đợt mới. Đó có lẽ là những suy nghĩ không chỉ của riêng tôi mà còn là nỗi niềm chung của các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch nhưng nghĩ đến người thân, bạn bè dồng nghiệp và cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh tôi lại quyết tâm hơn bao giờ hết.