Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng của mỗi con người khi thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Với những người trẻ hiện nay, họ quan niệm về điều này không giống nhau. Có người cho rằng: hạnh phúc là được hưởng thụ, là nằm yên trong chăn ấm và được mẹ đưa đến cho ly sữa nóng hay món ăn mình yêu thích, là được “ôm” TV, ipad bất cứ khi nào cần. Một số khác lại quan niệm, hạnh phúc là được cống hiến sức mình cho đất nước, cho Tổ quốc, được đến những vùng đất còn nhiều khó khăn, nghèo đói để chung tay xây nhà, lợp lán, để sửa sang những con đường, những nhịp cầu nối những hạnh phúc, những bờ vui, nối những nụ cười. Và cùng không ít người trẻ lại quan niệm, hạnh phúc là đc đi khắp nơi trên thế giới để tận hưởng cs tươi đẹp, là đc có một gđ hp và tình bạn thật bền lâu, là khi đc 1 công việc ổn định để lo cho cs của mình… Vậy tại sao giới trẻ hiện nay lại có những quan niệm trái ngược nhau về hạnh phúc như vậy? Bởi sự tác động của yếu tố thời đại, cuộc sống hiện đại đòi hỏi mỗi người không ngừng nỗ lực, cố gắng. Họ nhạy bén hơn trong tư duy, trong lối sống, trong cả hành động; sẵn sàng đi, sẵn sàng đến và sẵn sàng chấp nhận thử thách; sẵn sàng sáng tạo và cống hiến, khẳng định được năng lực cá nhân của bản thân trong tập thể và được tập thể công nhận. Mặt khác, ý thức cá nhân của mỗi người không ai giống ai, bởi vậy cách nhìn về thế giói nói chung và quan niệm về hạnh phúc nói riêng cũng không giống nhau. Mỗi người, trong cuộc sống này đều khao khát vươn tới hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc không là hưởng thụ, là chỉ biết vun vén cho bản thân và gia đình mình. Mỗi người chúng ta nói chung và mỗi người trẻ nói riêng chỉ thực sự khi niềm vui của bản thân không phải là nỗi đau của những người khác, khi tiếng cười của bản thân sẽ nhân lên niềm hạnh phúc cho tập thể, cho những người xung quanh. Hãy có những quan niệm đúng đắn bởi đôi khi hạnh phúc giản dị lắm. Là cái nắm tay đủ để giúp người khác được an ủi, là nụ cười giúp những kẻ bất hạnh vượt qua nỗi đau, là “ cho đi trước khi nhận về!”