Phụ nữ ấy mà, ai chẳng có những ước mơ, và mong muốn riêng của bản thân mình. Luôn hãy nhớ một điều rằng bạn có quyền được trở nên xinh đẹp, có quyền mơ ước, có cả quyền được hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho chính mình. Và nhất là có quyền được lựa chọn cách sống cho riêng cuộc đời của mình.

Thay vì quá chú ý và nghĩ nhiều về những lời phán xét thì hãy sống theo cách mà bạn muốn, yêu người mình thương, làm những điều bạn thích, ăn những gì bạn thèm. Cuộc sống muốn hạnh phúc là phải tự tạo cho mình những niềm vui riêng... Đừng bao giờ cho phép mình chấp nhận là cái bóng sau lưng người khác,và nhớ rằng đừng bao giờ chấp nhận một mối quan hệ mập mờ, đừng hy sinh vì ai đó quá nhiều mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương. Bởi vì trên cuộc đời đầy rẫy sự bất công này, người mà bạn hy sinh xứng đáng chỉ có 2 người: một là người mang nặng đẻ đau để sinh ra bạn, hai là người mà bạn sinh ra. Nhớ lấy đó nhé!