Một đức tính tốt của con người sẽ được công nhận nếu như chúng ta biết hành xử tốt với tất cả mọi người xung quanh, và giúp đỡ những người khó khăn hơn chúng ta. Lúc nhỏ chúng ta đi học thì chúng ta cũng được thầy cô giáo dạy những điều này rồi có đúng như vậy không? Và đương nhiên sẽ có nhiều người rất là thích thú khi mà học đến những cái bài học như vậy, bởi vì nó rèn luyện đạo đức cho chính con người chúng ta, và giúp cho chúng ta ngày càng tốt hơn và phát triển hơn. Và mình cũng cảm thấy là học được rất là nhiều điều từ những cái bài học đó, và mình luôn muốn là bản thân của mình có thể giúp đỡ được những cái người nào đó, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, những người mà họ thiếu may mắn, họ rơi vào những cái hoàn cảnh đáng thương. Không phải là mình khoe khoang, hay là thích thể hiện điều gì đâu mà là mình muốn bản thân của mình giúp được người nào thì hai người đó, để cho họ có cuộc sống tốt hơn và có được những cái ngày tháng được ăn no, mặc đẹp và có một cuộc sống tốt hơn như vậy. Và mình nghĩ là cho dù là ai đi chăng nữa thì mình cũng nên biết cách đối xử tốt với tất cả mọi người, giống như là mình ở chung một xóm thì chúng ta phải nên biết yêu thương, chia sẻ cùng với nhau chứ đừng có sống cô lập, hoặc là khinh khi một người nào cả. Người ta thường hay có câu bà con xa không bằng láng giềng gần, khi mà chúng ta ở cùng với nhau như vậy là chúng ta phải biết chia sẻ niềm vui cùng với nhau, và nên đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh, cho dù là nhà chúng ta có gia cảnh khá giả hơn tất cả mọi người thì chúng ta cũng đừng bao giờ khinh thường những cái người xung quanh chúng ta. Đặc biệt là chúng ta phải biết tôn trọng tất cả mọi người, ai cũng xứng đáng được tôn trọng cả, và bản thân của chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta biết tôn trọng và cư xử tốt đối với họ thì chắc chắn những điều mà chúng ta nhận lại cũng sẽ là như vậy hoặc có khi là hơn thế nữa.