Nghề tôi yêu

Trong tất cả các ngành nghề, tại sao bạn lại chọn ngành điều dưỡng?” Câu hỏi này khiến tôi ngập ngừng ít phút. Thời sinh viên, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng “tôi thích ngành điều dưỡng, tôi muốn chăm sóc bệnh nhân”. Đó là câu trả lời trên lý thuyết của tôi cách đây một năm. Còn giờ đây tôi phải ngập ngừng nhớ lại một năm qua – khi đã có một năm kinh nghiệm tại Bệnh viện A. Tại đây, nhờ sự giúp đỡ và yêu mến của các anh chị trong khoa, tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tôi cảm thấy sức mạnh của sự đoàn kết, chúng tôi đã hỗ trợ và cùng nhau vượt qua nhiều nhiệm vụ, biến cố. Khi nhìn thấy những bệnh nhân nhẹ, được giúp đỡ họ là một niềm vui. Khi đứng trước một bệnh nhân nặng, cùng hỗ trợ với bác sĩ để cứu sống họ là một niềm hạnh phúc. Có những ngày làm việc vất vả, tôi vẫn suy nghĩ đến câu hỏi mà nhiều người đã hỏi tôi. Câu trả lời của bây giờ - có lẽ, không còn đơn giản là yêu thích hay đam mê nữa, mà còn một niềm vui khó có thể biểu đạt được. Tôi mong trong tương lai Bệnh viện sẽ càng phát triển hơn, chúng tôi sẽ còn cùng nhai đi tiếp con đường dài phía trước, bên cạnh đó là hướng tới giá trị nhân văn “chân – thiện – mỹ”.