Phải công nhận dạo này chị em phụ nữ giỏi giang và mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Ngày trước thì đa phần phụ nữ chỉ ở nhà chăm con rồi cơm nước, giặt giữ,.. làm một đống việc không tên mà nhiều khi còn không được ai công nhận nữa. Có khi còn phải chịu nghe những lời nói khó nghe đến mức chói tai. Nhiều lúc ăn không dám ăn, mua này mua kia cũng không dám mua vì dành tiền cho gia đình, cái gì cũng ôm vào người dù mệt nhưng vẫn gắng làm, nhiều khi còn bị giành mất công hoặc là không được công nhận. Đôi khi tủi cũng không nói được với ai. May mắn thì gặp được người chồng biết yêu thương vợ thì mừng còn không thì chắc cũng trầm cảm mất. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ phụ nữ đã khác. Bản thân họ không muốn bị người khác coi thường và cũng tự tay dù ít hay nhiều cũng tự tay kiếm tiền. Đơn giản khi kiếm tiền bản thân cũng cảm thấy tự tin hơn và kiếm được thì xài tiền cũng được hơn. Chị em à, thanh xuân của chúng ta chỉ đến có 1 lần và sẽ chẳng bao giờ thăm lại chúng mình lần thứ 2. Giàu có bao nhiêu không quan trọng, và cũng không cần ai biết hết. Quan trọng là chúng ta biết yêu thương mình, trẻ đẹp - sang trọng và khí chất nhìn một phát là có thể nhận ra được ngay thôi. Bởi vậy đừng nghĩ những điều tiêu cực rồi tự làm bản thân mình tổn thương. Là phụ nữ thì hãy tự biết làm đẹp cho bản thân mình nhé! Bản thân mình vui vẻ, làm chủ tài chính vừa tự tin vừa xinh đẹp thì hạnh phúc tự khắc sẽ đến.