Rất nhiều tâm sự muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, tạo nick mới trải lòng... Có ông chồng nào chung tâm sự hoặc bà vợ nào hiểu và đã từng vượt qua trạng thái này cho tôi vài lời khuyên. !!!


Tôi là lao động chính trong nhà, nuôi vợ, con, bà nội và cả 2 em gái nữa. Tôi dành thời gian khá nhiều cho công việc để có thể chèo chống được gia đình, ngẫm nghĩ đáng ra mình phải cảm thấy thoải mái vì nhà cửa đã đàng hoàng, vợ cũng tương đối đẹp, con gái nhỏ nhắn thông minh. Nhưng giữa 2 vợ chồng thì thường xuyên căng thẳng, vợ tôi bướng bỉnh, cũng chưa có chuyện gì quá lớn xảy ra về chuyện phản bội trong hôn nhân, nhưng trong lòng tôi cảm thấy hoài nghi và linh cảm nhiều chuyện xấu đang xảy ra ngoài tầm mắt của mình.


Tôi không tìm được cảm giác, đúng hơn là không tìm thấy lí do để có thể tin tưởng người vợ của mình, trưa nay vợ thông báo không về ăn cơm vì đi liên hoan với cơ quan, liên hoan tận 14h chiều tôi gọi điện thì nghe tĩnh lặng và nói rằng em vừa ăn xong, đang đi vệ sinh. Lúc vợ về thì im lặng trốn lên phòng luôn... Đã có lần sau những chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng, tôi nói với vợ rằng "em đang từng bước giết chết tình cảm giữa hai người" mà có lẽ cô ấy đã để ngoài tai tất cả..


Cuộc sống gia đình có những bức xúc vô hình, người vợ không thành thật và không tìm thấy niềm tin đối với vợ, cảm giác trống rỗng quá...