Vốn dĩ trên cuộc đời này chẳng có một ai sinh ra trong sự toàn vẹn và hoàn hảo cả, họ sinh ra sẽ có cái này, nhưng mà họ mất đi cái khác. Con người là sinh vật nhỏ bé giữa những chông gai và thử thách của cuộc đời, tuy bé nhỏ nhưng lại rất phi thường. Có nhiều người sinh ra trong một cuộc sống bất hạnh như vậy nhưng mà họ vẫn kiên cường để mà vượt qua được cái cuộc sống của chính họ. Và họ chấp nhận cái cuộc sống của họ, và luôn mỉm cười lạc quan yêu đời như vậy thì chắc chắn họ có một cái sự kiên cường nào đó rất là phi thường mà chúng ta không thể nào có được. Các bạn hãy nên trân trọng khi mà mình sinh ra mình đã trong một điều kiện hết sức là khá giả, và mình sinh ra ở trong một số phận khác hơn so với những người ở ngoài kia. Chúng ta có một cuộc sống may mắn, có đầy đủ tất cả như vậy thì chúng ta hãy biết trân trọng chính cuộc sống của mình, đừng bao giờ so đo, hay là đòi hỏi bất kỳ thứ gì cả. Bởi vì bạn ấy dành đi ở ngoài kia còn có rất là nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn như chúng ta, nhưng họ vẫn cứ sống và luôn mỉm cười với đời như chẳng có gì xảy ra với cuộc đời của họ cả. Con người ta tuy nhỏ bé như vậy, nhưng họ lại rất là phi thường, có thể chấp nhận được hiện thực như vậy, và có thể sống một cuộc sống như vậy không dễ dàng gì. Nhưng họ có thể vượt qua tất cả, vượt qua những cái sự khó khăn, vượt qua những cái nỗi bất hạnh của chính cuộc đời họ để có thể được sống, chỉ cần được sống thôi là họ đã cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi. Tuy chúng ta sinh ra trong gia đình rất là hoàn hảo, nhưng mà thậm chí chúng ta sẽ mất đi những cái gì đáng quý nhất trong cuộc sống này. Đâu phải ai sinh ra cũng trong sự toàn vẹn hoàn hảo cả đâu, nên chúng ta hãy học cách biết trân trọng chính cuộc sống của chúng ta hiện tại, và trân trọng những gì mà chúng ta đang có.