Ai trong đời cũng sẽ từng rơi vào tình trạng tâm tư rối bời, trống rỗng, thấy sao cuộc đời mình lại tâm tối đến thế. Không hiểu vì sao cứ tới mình là toàn nhận lại thất bại, mọi thứ không may đều đổ dồn lên mình dù đã rất cố gắng rất nhiều, không sai phạm. Chỉ biết tự khuyên nhủ bản thân chắc là  may mắn chưa mỉm cười với mình mà thôi. Chứ đời này chắc cũng không bất công và phũ phàng với người biết cố gắng, không bỏ cuộc đâu mà. Nếu như bạn cũng đang trong tình trạng như mình thì hãy đọc hãy đọc những câu này, biết đâu được sẽ giúp cho bạn lấy lại động lực trong cuộc sống này:

  • Dù cuộc đời có đối xử không tốt với bạn thì cũng không tự phép cho bản thân mình ngã xuống, bởi vì sau lưng chúng ta chẳng có lấy một ai để tựa vào, nâng đỡ ta lên.
  • Hãy cố gắng hết sức, để người khác có thể nhìn thấy có gì còn giúp đỡ bạn lúc bạn cần nhất. Vì nếu cậu không chịu cố gắng, thì người ta muốn cứu cậu cũng không tìm thấy tay để mà kéo.
  • Cố gắng thật nhiều khi còn trẻ, bởi vì chỉ cần lơ là và lười biếng tẹo thôi thì thì một năm thậm chí năm năm hay mười năm nữa bạn vẫn chỉ thế thôi và không thay đổi gì, công việc không có gì mới mẻ và tiếng triển gì cả, mãi giậm chân tại chỗ, chỉ khác là tuổi càng ngày càng tăng mà thôi.
  • Phải luôn giữ lòng tin vào bản thân, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó, chỉ cần có lòng tin là sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và thử thách.
  • Mỉm cười may mắn tự nhiên tới.