Nếu như một ngày các cậu cảm thấy mọi chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá muộn rồi thì hãy nhớ một điều, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Không có gì là quá muộn nếu như các cậu mong muốn và quyết tâm làm điều mình thích. Chỉ cần không bao giờ bỏ cuộc là được. 

Nên nhớ một điều vấp ngã ở quá khứ mới có các cậu ở hiện tại và xây dựng các cậu ở tương lai. Nên hãy trân trọng những gì mình đã từng đi qua và bao dung lấy những lỗi lầm mình từng phạm phải, để tự rút kinh nghiệm sống cho chính mình và không để chuyện này tiếp diễn trong tương lai. Nếu đường cậu đi toàn trải đầy hoa hồng mà chẳng có chông gai thử thách, thì lấy đâu ra động lực để cậu phấn đấu vươn lên? Đúng không?