Đối với người lúc nào cũng cần tiền như tôi thì đúng là như vậy. Quan điểm của tôi là có tiền thì mới có được tất cả. Có tiền la có thể mua được mọi thứ như nhà, xe, trang sức,... những thứ mà chỉ có người có tiền mới được động vào. Kể cả tình yêu củng vậy có tiền mới mua được nhưng là mua hạnh phúc, làm gì có gia đình nào thiếu thốn về tiền bạc mà vẫn sống hạnh phúc đâu, không phải là không có nhưng thực sự là rất ít. Nhưng tiền sẽ không bao giờ mua được sức khoẻ của mình, và sẽ không bao giờ có thể mua được gia đình. Gia đình là thứ quý giá nhất, có tiền cũng chẳng để làm gì nếu như gia đình không hạnh phúc. Với những người thích tiền thì có thể mua được con người của họ, vì chỉ cần có tiền cho họ thì chuyện gì họ cũng làm được. Có thể là vì họ muốn có nhiều tiền hoặc vì cuộc sống thiếu thốn này mà bất chấp mọi thứ. Ai mà không thích tiền cơ chứ, làm gì có ai trên đời này mà không thích tiền. Có tiền chúng ta sẽ được sống sung túc hơn, không phải suy nghĩ rằng ngày mai ăn gì để tiết kiệm được tiền. Mà thay vào đó là sẽ có suy nghĩ rằng, ngày mai nên đi đâu để tiêu tiền. Đúng là suy nghĩ của người giàu, khác với những người thiếu tiền hoàn toàn. Tôi có thể hiểu được cái cảm giác thiếu tiền là như thế nào, cảm giác như mình thiếu tất cả mọi thứ, đến cả cái bánh mười nghìn tôi cũng không dám mua vì tiếc tiền. Suy nghĩ trong đầu nếu hôm nay mình mua một lần thì sẽ có hôm sau nữa, cứ cộng lên như thế năm ngày rồi mười ngày sẽ tốn hết một trăm nghìn cho những cái bánh mà mình ăn. Chỉ một trăm nghìn nhưng tiếc đứt ruột.