Nhà mình dọn lên tầng 5 rùi, dạo này các mẹ 888 nhiều nơi nên phải tổng hợp lại:


Nhà cũ (tầng 4) ở đây nhé các mẹ: http://www.webtretho.com/forum/f31/11-2011-tang-4-hoi-meo-tu-quy-meo-cung-cua-me-meo-ngoan-cua-ba-an-ngoan-ngu-gioi-hoc-nhieu-dieu-hay-1221984/


Nhà mình trên facebook đây: http://www.facebook.com/groups/365902090122132/


Vậy là mèo cưng lần lượt cắt bánh thôi nửa nôi rồi, bắt đầu ăn uống đa dạng, học hỏi nhiều điều hay, mỗi ngày lại thấy con có 1 cái mới, khi thì cười khúc khích, lộn mèo,...Cũng có khi con làm mẹ tức điên lên, nhưng có lẽ những cung bậc cảm xúc đa dạng ấy mới làm nên một điều rất thiêng liêng: Tình mẹ con.


Chúc các bé mèo nhà mình ngày càng ngoan, giỏi, thông minh. Chúc mẹ mèo đảm đang, vui vẻ và hạnh phúc nhé!