Nguồn truyện : santruyen

Trên chuyến bay đêm về từ I-ta-li-a về Việt Nam, trong khoang hạng nhất có 2 người con gái vô cùng xinh đẹp. Người con gái mái tóc được búi cao đang ngủ rất ngon lành, còn người con gái thứ 2 mái tóc được buộc cao lên đỉnh đầu tay đang cầm cuốn tạp chí mới phát hành sáng hôm nay. 7h sáng .......


- Mời các hành khách của chuyến bay SN564 từ I-ta-li-a về việt Nam trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, bịt tai lại để chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Xin nhắc lại.......


Tiếng một cô tiếp viên nữ trên máy bay đánh thức tất cả hành khách đang yên giấc và cả 2 cô nàng xinh đẹp ở khoang hạng nhất


2 cô ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn và đeo bịt mắt. Sau 30' họ hạ cách an toàn. Tụi nó bước ra làm tất cả những người có mặt ở sân bay kinh ngạc bởi vẻ đẹp như thiên thần. Hôm nay nó búi tóc cao, bộ playsuit chất liệu denim đi kèm với giày ánh kim, Y Y thì đáng yêu với váy bò lượn sóng, áo phông kẻ khác với vẻ quyến rũ thường ngày.Tụi nó kéo vali bước đến gần cái xe BMW của nhà nó.


Sau 1 thời gian ngồi trên xe tán hết chuyện trên trời dưới đất thì cuối cùng 2 đứa nó cũng đến biệt thự của nó


- Vào thôi- nó giục Y Y rồi xách theo vali vào


- Uk- Ý Ý nhẹ nhàng lên tiếng rồi cũng xách vali đi vào


- Tiểu thư người đã trở lại-tất cả mọi người hầu đồng thanh


-Uk- nó gật đầu với mọi người rồi xách vali


- Thư tiểu thư, phòng của người chúng tôi đã dọn dẹp xong rồi ạ, đồng phục đã may xong rồi ạ- ông quản gia kính cẩn


- Đồng phục sao?- nó nhíu mày


- Vâng! Ông chủ đã căn dặn chúng tôi chuẩn bị đồng phục cho tiểu thư ạ


- Trời thế cháu lại phải đi học sao?nó hỏi


- Dạ- ông quản gia giọng vẫn cung kính trả lời


Nó bực bội bước lên trên phòng , vừa vào phòng thì nó đã thả xuống giường. Đang lim dim đôi mắt của mình thì bỗng thấy bụng mình sôi sùng sục. Phải rồi, từ khi đáp máy bay xuống đây thì chưa ăn gì . Cố lết cái xác xinh đẹp ngất ngưởng của mình xuống dưới nhà. xuống nhà thì thấy Y Y đang dán mắt vào cái điện thoại


- Đi ăn đi?


- ok


Nó lái 1 chiếc xe một chiếc xe Ford Focus 2015 phi ra cổng, Y Y nhảy tót lên xe và tụi nó đi đến trung tâm thương mại nhà nó


* Trung Tâm Thương Mại C-jes


2 tụi nó bước vào thu hút mọi ánh mắt vào bọn nó. Hôm nay nó diện 1 bộ áo sơ mi và váy bò, phong cách đậm chất nữ tính, năng động , còn Y Y thì chọn áo khoe vai trần. Tụi nó bước nhanh lên tầng tìm khu ăn uống. Vì bây giờ là giữa trưa nên có rất nhiều người tụ tập. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu gọi món. Chúng nó kêu anh phục vụ ra gọi món:


-Quý khách dùng gì ạ - anh nhân viên nói rồi chìa cái menu ra


- Cho em 1 gà rán, 1 coca, 1 sườn bò,1 thịt nướng- nó không thèm liếc cái menu


- Em thì 1 đùi gà, 1 nước ép, 1 sườn bò, 1 ly kem, 1 khoai tây chiên nữa- Y Y gọi xong rồi lấy điện thoại ra nghịch


- Anh làm nhanh hộ em nha- nó nháy mắt với anh nhân viên làm ảnh suýt nữa ngất xỉu


15'


Anh nhân viên bê đồ ra xếp chật kín cái bàn mà tụi nó ngồi.Mọi người nhìn mà muốn lòi mắt. Gì đây' thiên thần mà ăn như heo ' Sau 20' chúng nó đã lấp đầy cái bụng rỗng của mình rồi nó đi nhanh đến quầy tính tiền. Chỉ 1 cái " Xoẹt" là xong, tụi nó vui vẻ bước ra khỏi tầng ăn uống, thẳng tiến đến tầng 5- thời trang