Từ ngàn xưa đến giờ chúng ta đã được cảnh báo rằng : tình yêu là 1 trò chơi nguy hiểm, nếu ko thần Cubidon đã chẳng phải gương cung_ nhưng nhân loại vẫn cứ nhắm mắt làm bừa. Trái tim là 1 vật mềm mại và chuyên cần, ngay khi chúng ta ngủ, mọi cơ quan nội tạng cũng đều treo bảng tạm nghỉ, chỉ có trái tim là vẫn lặng lẽ làm việc chỉ hơi chậm lại 1 chút như sợ phá giấc ngủ của chúng ta.


Còn chúng ta thì sao ? Chúng ta thật tệ bạc và tàn nhẫn_ chúng ta đã làm bao nhiêu hành động thương tổn trái tim và thương tồn nhau với danh từ hoa mỹ : Tình yêu. Chúng ta thường nhân danh tình yêu để làm những việc điên khùng và …dư hơi. Chẳng hạn như anh chàng họa sĩ trong bài hát (Triệu đóa hồng ) nếu chàng ta để gia tài đó đưa nàng đi du lịch…hay mua tặng nàng 1 chiếc nhẫn kim cương cáng nhiều cara càng tốt _ có phải là tình yêu lấp lánh tuyệt vời hơn ko ?. Còn nàng mỗi khi xòe tay ra ngắm nghía mới cảm động làm sao,_ còn những đóa hồng, hic chừng sau 2 ngày sẽ héo queo, nhiều hoa thế còn làm khổ người đổ rác.


Lại như ông hoàng Ăng Lê nào đó, trong 1 phút nông cạn, đã dám bỏ cả ngai vàng để cưới 1 thiếu phụ người Mỹ đã có 2 con, thiếu phụ ấy chả có gì đặc sắc như sự nhận xét của những người ngoài , chưa bị tối mắt, các đại gia bây giờ đâu có cần từ bỏ chức quyền trừ 1 chút tiền cũng vẫn được các nàng chân dài chăm sóc kỹ, muốn bao nhiêu điều khoãn các nàng cũng đáp ứng tuốt.


Chất xúc tác của tình yêu mà chúng ta gọi là mơ mộng ( thường làm cho chúng ta có những ngộ nhận hão huyền ) xúi chúng ta ngồi hì hục chép những ca khúc, trong khi chỉ cần nhấp nút là cả 1 trời tiếng nhạc ca, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc già, nhạc khó hiểu tràn ngập ko gian ( còn hơn phép thuật của cụ Dumledor) trong chớp mắt, đúng là phí thời giờ_ thêm cái tên ghen tuông lúc nào cũng đi tò tò theo cái gọi là tình yêu như hình với bóng, làm chúng ta, cứ như là đang nhập cuộc đá banh quốc tế, thẻ vàng thẻ đỏ bay tới tấp, cầu thủ bị thương tá lả, giá như lúc đó có 1 anh chàng phi công đẹp trai nhưng thích đùa dai thả cả ngàn trái banh xuống sân cỏ thì…Nhân danh tình yêu chúng ta còn phá hoại cả môi trường sống…gió mưa giông bão thất thưòng làm cho đài khí tượng dự báo thời tiết bị mang tiếng chẳng biết đâu mà lần, ngành hóa chất cũng bị họa lây, khi chúng ta nổi sùng lên hay tuyệt vọng _ gây ách tắc giao thông vì cứ phải đi tìm kiếm, mà mò kim đáy bể còn d ễ tìm hơn…còn nhiều…còn nhiều nữa…


Vậy mà người ta còn đang xúi dại…Robot biết yêu….:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: