Bóng đen tuổi thơ


~•~•~•~•~•~•~•~

TAEHYUNG


Ngày 29 tháng 12 năm 10


    Tôi tháo giày, quăng cặp và lao ngay vào phòng. Bố thực sự đã về rồi. Lúc này không phải lúc để nghĩ xem bố đã đi đâu hay đã đi được bao lâu rồi. Tôi vội vàng sà vào lòng bố. Cũng từ giây phút đó, mọi thứ với tôi trở nên mờ nhạt. Tôi không chắc là mùi rượu xộc vào mũi trước, là tiếng chửi rủa ấp tới trước hay là cái bạt tai như trời giáng trước nữa.

     Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.    Hơi thở của bố nồng nặc mùi rượu thật khó chịu. Mắt đỏ ngàu, râu ria lởm chởm. Lại một cú bạt tai từ đôi tay to lớn của ông. “Mày nhìn cái gi?”, dứt lời ông lại tát tôi một cái nữa. Bố nắm lấy vai và nhấc tôi lên, ghé sát vào mặt ông. Đôi mắt đỏ như máu và bộ râu lởm chởm.

Đây không phải là bố tôi.

Không, là bố.

     Nhưng chẳng phải bố của trước kia. Hai chân tôi lơ lửng trong không trung, tôi sợ đến mức không thể khóc nổi. Sau đó, đầu tôi bị đập mạnh vào tường và ngã xuống đất. Đầu đau như thể muốn vỡ tung, mọi thứ chao đảo trước mắt rồi chìm vào bóng tối.

hình ảnh

*Ghi chú:

1. Ở đây, số năm được lấy mốc từ năm sinh của Seokjin.

  Ví dụ: năm 09 tức Seokjin 9 tuổi. Như vậy, số tuổi của các member lần lượt là:

Seokjin 9t, Yoongi 8t,

Namjoon vs Hoseok 7t,

Jimin vs Taehyung 6t, Jungkook 5t.

         2. Bối cảnh trường là trường liên phổ thôngtức cấp 2 và cấp 3 chung.