Bóng đen tuổi thơ


~•~•~•~•~•~•~•~


HOSEOK


Ngày 23 tháng 7 năm 10


Chuyện xảy ra khi tôi đếm đến 4. Lúc đó, tôi đang đếm cà chua hay dưa gì đó, tôi không chắc, tóm lại là hoa quả. Số 4 vừa thốt ra thì ngay lập tức hình ảnh thời thơ ấu tôi đang nắm tay ai đó hiện ra chạy trước mắt.


Là ngày đó! Ngày đầu tiên tôi cùng mẹ đi công viên giải trí. Ngày đó, trong tiếng nhạc vui nhộn ở mọi ngóc ngách, tôi đắm chìm trong những lá cờ đầy màu sắc, những chú hề mặc những bộ đồ kỳ lạ luôn vẫy chào mọi người. Mẹ dẫn tôi dừng lại trước chỗ vòng quay ngựa gỗ. Những chú ngựa trắng quay vòng vòng trong ánh đèn lấp lánh. Tôi vừa định hỏi: “Chúng ta sẽ chơi cái đó hả mẹ?”, thì bỗng có ai đó gọi tên tôi “Hoseok?”, tôi ngước mắt nhìn.


Người gọi là thầy giáo của tôi. Các bạn đều nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu. Ảo ảnh trước mắt tôi biến mất. Thầy giáo giục tôi đếm tiếp. “5,6...” hình bóng mẹ lại hiện lên. Mẹ đứng ngược sáng nên không nhìn rõ được khuôn mặt, tóc bay nhè nhẹ trong làn gió. Mẹ đưa cho tôi một thanh socola và nói: “Hoseok à, nhắm mắt lại và khi nào đếm đến 10 thì mở mắt nhé!”


“7, 8, 9” tôi dừng lại ở đó. Thầy giáo ra hiệu cho tôi đếm tiếp. Các bạn lại đổ dồn sự chú ý vào tôi. Tôi mở miệng nhưng không thể phát ra được âm thanh nào. Tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ. Nếu đếm đến 10, tôi có cảm giác mẹ sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa. Sau đó, tôi khụy xuống ngã nhào xuống đất.

Dịch: Minami.112

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và áo khoác ngoài

*Ghi chú:

1. Ở đây, số năm được lấy mốc từ năm sinh của Seokjin.

  Ví dụ: năm 09 tức Seokjin 9 tuổi. Như vậy, số tuổi của các member lần lượt là:

Seokjin 9t, Yoongi 8t,

Namjoon vs Hoseok 7t,

Jimin vs Taehyung 6t, Jungkook 5t.

         2. Bối cảnh trường là trường liên phổ thôngtức cấp 2 và cấp 3 chung.