Làm cha mẹ ở thời buổi này đúng không hề dễ dàng

Ngày xưa bố mẹ đẻ ra như gà vịt cứ thế mà lớn lên, chẳng có cái gì gọi là “kỷ luật không nước mắt”. Cứ hư là bố mẹ đánh cho “tuốt x.á.c", xong vẫn cứ lầm lũi mà dăm dắp làm theo chứ cũng không có kiểu dỗi hờn bố mẹ. Cũng đúng thôi, cái thời buổi đến ăn còn chẳng đủ nữa là nuôi dạy con cái cái gì chứ? Ấy vậy mà có đứa nào hỏng đâu nhỉ? kể cũng lạ. Có lẽ vì cái thời buổi đó, không sẵn nong sẵn né như bây giờ nên trẻ con nó cũng lành lành thôi.

hình ảnh

Bây giờ thì sao, bố mẹ ngoài việc phải chăm lo đầy đủ vật chất cho con bằng bạn bằng bè. Học thì phải có máy tính, điện thoại để còn học zoom, còn check bài tập qua zalo. Lâu lâu, cô lại gửi list đồ dùng học tập phải mua cho con, tiếc tiền nhưng chẳng lẽ không mua nhỉ?

Rồi trẻ con bây giờ cái gì cũng có nên cũng là khổ, khổ vì phải vượt sướng. Nếu chẳng may bố mẹ bức xúc có đánh con một cái, mắng chửi đôi ba câu thì chúng lại sinh ra trầm cảm. Rồi bạn thấy đấy, gần đây rất nhiều chuyện xảy ra khiến người làm bố mẹ như chúng ta ngỡ ngàng. Vậy chúng ta sai ở đâu? Chúng ta có yêu thương con không?

Không có bậc cha mẹ nào lại không yêu thương con cái của mình, nếu bạn hỏi tình yêu thương cha mẹ dành cho con sâu đậm đến đâu thì câu trả lời ắt hẳn là vô bờ bến. Nhưng mỗi bố mẹ mỗi thời đều có cách dạy con khác nhau. Nói như trong một lời thoại của phim Reply 1988 “Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên con gái à, hãy lượng thứ cho bố nhé”.

Vậy nên, cái gì cũng phải học, dạy con cũng phải học, làm bố cũng phải học và làm mẹ cũng phải học. Vì chúng ta cũng không có nhiều con cái để thử nghiệm những cách nuôi dạy khác nhau, chi bằng chúng ta hãy thay đổi từ mình trước để các con chúng ta có một người bố và một người mẹ tuyệt vời.

Ở đây, tôi muốn giới thiệu cho bạn bộ sách “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương", một trong những phương pháp dạy con hiệu quả của người Do Thái. Trong bộ sách 4 tập "Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương" có ba nội dung chính, những phương pháp tương ứng về những kinh nghiệm, nỗ lực và những suy nghĩ về đứa con của tôi. Nó không chỉ là cuốn sách tham khảo dành cho các gia đình không mấy khá giả, mà còn thôi thúc những gia đình thượng lưu đổi mới cách nhìn nhận về tình thương đối với con cái. Hy vọng rằng, cuốn sách này có thể đem đến cho các bậc cha mẹ sự lĩnh ngộ và sự giúp đỡ hữu ích.

Thông tin bộ sách "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương":

Công ty phát hành Alphabooks

Loại bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí

Link bài viết chi tiết: https://hockynangmem.com/tom-tat-sach-hay-ve-nuoi-day.../

Link mua sách trên tiki, sách chính hãng: https://shorten.asia/RbdepDYF