Các mẹ ơi, con trai e 3t. Cháu có tật qua nhà hàng xóm chơi hay gợi ý xin ăn. Nó k xin ăn trực tiếp kiểu cô ơi cho con ăn món này món kia mà nó sẽ nói: Cô ơi con đói quá (khi nhà hàng xóm đang ăn cơm) dù ở nhà nó vừa ăn trưa xong. E cảm thấy rất lo tật xấu này ở cháu. Nhiều lần e nhẹ nhàng dạy cháu xin ăn là xấu nhưng cháu vẫn k bỏ tật xấu này. Mẹ nào có cao kiến gì giúp e với chứ e bó tay rồi. Mà có phải e cho cháu ăn uống thiếu thốn đâu. Ở nhà tủ lạnh lúc nào cũng đầy thực phẩm từ trái cây, sữa, phô mai các cái. Đc cái trộm vía cháu ăn đc lắm, cứ ăn tí là đói hoặc ở nhà vừa ăn cơm xong thấy các chị ăn là lại xin các c cho ăn thêm chung. Rất mong đc các mẹ tư vấn giúp. E xin cảm ơn ạ.