Chúng ta luôn tự đặt câu hỏi rằng làm sao để trở thành một bà mẹ tuyệt vời nhưng các ông bố đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm gì để trở thành một người bố tuyệt vời trong mắt con hay chưa ? Đa phần thì các ông bố sẽ chẳng mấy ai quan tâm đến việc chăm sóc con và chơi cùng con và họ cứ nghĩ rằng đó giống như là trách nhiệm, là nhiệm vụ của người mẹ phải làm vậy đó. Chính vì những hành động và suy nghĩ này mà giữa bố và các con không được gắn kết với nhau, gần gũi với nhau.

hình ảnh

Chẳng cần phải làm điều gì lớn lao hết,, chỉ cần dành ra một tiếng đồng hồ để chơi cùng con thôi, nói chuyện tương tác với con nhiều hơn, bắt chước những hành động của con hay bố sẽ trở thành con ngựa cho con cưỡi. Thực sự những hành động như vậy chẳng lớn lao hay nặng nhọc gì hết, căn bản là các ông bố chưa nhận thấy được rằng những hành động đó cũng tác động đến sự phát triển tâm lí của con như thế nào mà thôi.


Một đứa trẻ nhận được đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ chắc chắn sẽ khác với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của bố. Nó khác biệt như vậy đó mà nhiều ông bố xem thường việc chơi với con quá. Thay vì cầm điện thoại lướt một cách vô ích thì hãy đọc một câu chuyện cổ tích cho con nghe, dạy con học bài, tập tô màu cùng con, cùng con làm những điều nhỏ nhặt nhất….Hi vọng các ông bố sẽ nhận thức và sẽ hành động để trở thành ông bố tuyệt vời trong mắt các con mình.