Bị cảnh sát dừng xe thường bạn sẽ rất ngại ngùng, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ và vô cùng lo lắng: "Ồ, tôi có phạm lỗi gì không?"


Nhưng nếu tình cảm giữa cha mẹ và con cái cũng phát triển đến mức này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Tôi rõ ràng không vi phạm luật lệ giao thông trong khi lái xe, và tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng khi xe cảnh sát đến gần. Quy tắc đặt ra cho trẻ em, đó là sự thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái.  

Nếu trẻ tuân theo các quy tắc, cha mẹ sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng đôi khi trẻ có thể không làm theo yêu cầu. Lúc này, cha mẹ sẽ chỉ trích trẻ. Bạn có nghĩ điều này rất giống với ví dụ về việc cảnh sát xử phạt vi phạm vừa rồi không? Chúng ta không thể để các quy tắc trở thành "những điều trẻ em nên làm. Mà tốt hơn hết nên bố mẹ nên cho trẻ có được những lời khuyên và cả lời khen ngợi

Không phải chê bai và chỉ trích thì con người ta mới thành công, mà khen ngợi, củng cố tinh thần, kích thích sáng tạo và nỗ lực mới là cách giúp con trẻ phát huy tốt hơn.