Chị e có 2 đứa con, đứa lớn là trai 5 tuổi và đứa bé là gái được hơn 3 tuổi rồi. Nhưng khổ nỗi ở nhà hai đứa cứ chí chóe nhau suốt. Lúc thương thì thương lắm mà lúc cãi nhau, đánh nhau thì có ỏm tỏi cả nhà lên. Dù anh chị e tìm mọi cách can ngăn 2 đứa, thậm chí đồ chơi cũng rạch ròi với nhau mà chả hiểu sao cứ thích đi cà khịa nhau, đứa này có cái này thì đứa kia cũng phải có. Rồi tới mấy trò chơi xấu anh trai giấu đồ của em gái, hay nói dối em gái, bắt đền em gái… làm con bé suốt ngày khóc toáng lên thôi. E nhìn vô mà sợ quá. Thấy bảo sinh thêm một hai đứa cho có anh em, vui nhà vui cửa, mà trước mắt thấy anh em tranh giành rồi quậy quá. Các mom có cách nào để hai đứa nhỏ hòa thuận và thương yêu nhau, bỏ thói cà khịa và nghịch ngợm của mình không ạ?