Lời dẫn:


Trong dịp tham dự lễ tốt nghiệp của một trường đại học danh giá, phu nhân của tổng thống Bush đã được mời lên sân khấu phát biểu, Bà đã nói với các sinh viên rằng :


- "Các bạn trẻ thân mến ! Một ngày nào đó khi các bạn ở độ tuổi của tôi bây giờ (70 tuổi), các bạn ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình, các bạn sẽ không cảm thấy hối hận vì đã đánh mất cơ hội thăng chức hay một vụ làm ăn nào đó, điều các bạn thấy hối tiếc nhất chính là đã không dành thời gian cho con cái của mình, vui vẻ bên những người mà mình yêu thương nhất."


Các bạn biết không, ở Mỹ người ta cũng đã làm một cuộc khảo sát những cụ già ở độ 60 - 70 tuổi, khi được hỏi nếu trở lại tuổi trẻ điều các cụ muốn làm nhất là gì ? Câu trả lời hầu hết là :" Tôi ước giá mà mình có thể dành nhiều thời gian hơn để nhìn ngắm con mình trưởng thành".


Những cụ già đó cũng như Phu nhân ông Bush khi đi đến những năm tháng cuối đời, đã dùng kinh nghiệm của cả một cuộc đời nói vời chúng ta rằng : Cuộc đời chúng ta có điều gì quan trọng hơn GIA ĐÌNH.


Bài tiếp theo : Có phải chúng ta đã yêu con mình đúng cách ?