Từ sáng hôm nay, người yêu bóng đá nhanh chóng “xí chỗ” để mua vé cho trận đấu tối mai giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan. Không gì có thể ngăn cản được tinh thần thể thao này.

Không khí SEA Games 31 đang làm người yêu thể thao khắp cả nước quan tâm. Tối qua (19/5), màn ghi bàn của cầu thủ Tiến Linh đã đưa đội tuyển nam U23 Việt Nam vào vòng chung kết. Ăn mừng bàn thắng này, nam cầu thủ đã cởi áo ngay trên sân cỏ trong sự phấn khích. Cũng vì hành động này, anh nhận về nhiều tranh cãi. Đặc biệt, HLV Park Hang Seo cũng đã lên tiếng, ông cho biết: “Tiến Linh đã ghi bàn nhưng bàn thắng không phải của riêng cậu ấy mà còn là công sức của các đồng đội khác. Cậu ấy đâu phải một mình làm nên bàn thắng đó, đó là nỗ lực của toàn đội.

Tôi không thấy Linh cởi áo mà chỉ biết lúc nhìn thấy thẻ phạt. Tôi nghĩ cậu ấy cần tiết chế, nên tránh những tấm thẻ phạt không cần thiết”.

hình ảnh

Tiến Linh cởi áo trên sân cỏ. Ảnh Tuổi trẻ

Vốn với tinh thần yêu trái bóng tròn và hừng hực khí thế ủng hộ cho đội nhà, từ 8h sáng nay, tại sân Cẩm Phả, người ta đã xếp hàng dài ghế nhựa, xô chậu, gạch đá... để chờ mua vé trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan, diễn ra ngày 21/5 tại sân Mỹ Đình. Dưới sân, họ còn vẽ ô vuông rồi điền tên cá nhân để xí chỗ. Được biết, vé sẽ phát miễn phí lúc 7h30 sáng mai nên mọi người mới nôn nao đến thế.

hình ảnh

hình ảnh

Người ta xí chỗ để nhận vé. Ảnh KSC

Những người có ý định mang chiếu, chăn ra ngủ để sáng mai lấy vé thì có lẽ phải chào thua trước hàng dài xô chậu, ghế, gạch... như thế này. Vé phát miễn phí thì thích thật đây, nhưng để sở hữu chúng là điều không hề dễ dàng. Trong khí thế hừng hực mong muốn theo dõi trận đấu thì việc chen lấn, xô đẩy, tranh giành vé là điều có thể xảy ra. 

Nhiều người bình luận hài hước khi nhìn thấy cảnh xếp hàng dài ghế nhựa xí chỗ:

- Ông nào ở gần cho tôi ké một chỗ nha, cũng muốn đi coi mà không có vé.

- Tinh thần thể thao này cũng dễ thương ghê. Khỏi chen lấn tranh giành chi cho mất công.

- Tính tối nay ra đây nằm ngủ xí chỗ mà các ông bà nhanh tay quá, tôi làm không lại rồi.

Trước tình cảnh bao người xếp ghế, thùng, xô chậu... thì người yêu bóng đá còn “đổ mồ hôi” trước tin những tấm vé trận chung kết bóng đá nam qua hệ thống của Ban tổ chức đã không còn. Được biết, giá vé do BTC bán ra có giá 600.000 đồng/cặp và 1 triệu đồng/cặp. Trên mạng xã hội, dư luận đang bàn tán xôn xao trước thông tin xuất hiện người rao bán một cặp vé được đánh giá là VIP, cửa 4 tầng 2 khán đài A với giá 16 triệu đồng/cặp. Một cặp vé khác thuộc dạng đẹp, tầng 5 khán đài B cũng được “hét” lên tới 14 triệu đồng.

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, KSC, Báo Dân tộc & phát triển

Với mức giá này, người yêu thể thao hoang mang không ít khi chúng bị đội lên gấp 16 lần giá BTC bán ra. Với tình hình trận đấu diễn ra rất gần, liệu có ai vì quá đam mê mà bỏ ra 14 - 16 triệu chỉ để mua cặp vé xem trận chung kết hay không. Tuy nhiên, đa phần mọi người cho rằng số tiền này để dành làm bữa tiệc linh đình, mời anh em bạn bè đến vừa ăn uống, vừa xem bóng đá thì hay hơn.

Hiện tại, người yêu bóng đá trên khắp Việt Nam đang hướng về trận chung kết nữ sắp diễn ra. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ mang vinh quang về cho nước nhà bằng những màn ghi bàn đẹp mắt.