Diễn biến mới của vụ người chồng 66 tuổi qua đời để lại toàn bộ tài sản cho vợ trẻ 27 tuổi cho thấy mối quan hệ giữa con trai riêng của chồng và “mẹ kế” ngày càng căng thẳng. 

Hẳn nhiều người đã nghe qua câu chuyện người đàn ông tên Lý Khôn Thành qua đời đã để lại toàn bộ tài sản khoảng 38 tỷ cho cô vợ trẻ Lý Tĩnh Ân. Mặc dù người đàn ông 66 tuổi có con trai riêng nhưng ông không để lại xu nào cho con thừa kế. Vì điều này, mối quan hệ giữa Lý Trác Hiên - tên của người con trai và mẹ kế 27 tuổi trở nên căng thẳng. 

hình ảnh

Lý Trác Hiên (bên phải) - con trai riêng của Khôn Thành cho rằng mẹ kế đã bày trò để chiếm toàn bộ tài sản của bố sau khi ông mất. (Ảnh: 2sao)

Gần đây, theo bài viết mình đọc được, Trác Hiên đã đăng lên trang cá nhân và cho rằng Tĩnh Ân đã ngụy tạo di chúc nhằm chiếm đoạt tài sản của gia đình anh. Con trai riêng của Lý Khôn Thành còn cho biết anh đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện “mẹ kế”. 

Trong bài viết, Lý Trác Hiên cho biết anh và dì của mình có thể ký tất cả giấy tờ y tế liên quan đến việc phẫu thuật cho bố nên ông không cần phải cưới Lâm Tĩnh Ân để có người thân chăm sóc, đồng ý chữa trị bệnh. 

hình ảnh

(Ảnh: 2sao)

Ngoài ra, người con trai và người thân chưa từng nghe Lý Khôn Thành đề cập đến chuyện đăng ký kết hôn hay trao toàn bộ quyền thừa kế cho vợ trẻ kém ông 39 tuổi. Hơn nữa, anh còn nghe nhiều người kể lại lúc tổ chức hôn lễ trong bệnh viện, sức khỏe của bố anh rất yếu, không thể tự ký giấy đăng ký kết hôn. 

Từ những điều này, con trai riêng của Lý KHôn Thành đặt nghi vấn mẹ kế ngụy tạo di chúc, cầm tay bố của anh đóng dấu mộc nhằm cuỗm hết số tiền 38 tỷ đồng của ông. 

Lý Trác Hiên còn tố cáo mẹ kế chiếm nhà của Khôn Thành ở Đài Trung và dọn hết đồ đạc của con trai riêng của chồng ra ngoài vì cho rằng đây là nhà của cô. 

"Cô ta ở lì trong nhà uống rượu, chơi điện tử. Nếu chúng tôi nói về tài sản của cha, cô ta sẽ đập phá đồ đạc. Cha tôi có 4 khoản vay, mỗi tháng cần chi trả 47.000 TWD (gần 36 triệu đồng). Lâm Tĩnh Ân không có việc làm, không có khả năng trả nợ nhưng vẫn cố giành lấy căn nhà. Cô ta làm vậy chỉ để tạo vỏ bọc yêu thương bố tôi. Sau khi tiêu hết tiền của bố, tôi lo rằng cô ta sẽ hủy hoại bộ sưu tập đồ cổ của ông ấy. Tình yêu là như thế sao? Đó gọi là lòng tham", Lý Trác Hiên chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: 2sao)

Người con trai cho biết, lúc bố còn sống, anh không muốn cãi nhau với Lâm Tĩnh Ân vì còn nể mặt bố. Điều này không có nghĩa mối quan hệ giữa hai người êm thấm, chẳng qua mâu thuẫn cứ tích tụ dần. Sau này, khi bố qua đời, Lý Trác Hiên quyết định làm tới cùng vì cho rằng mẹ kế đã bày trò để lấy hết số tiền của bố anh. 

hình ảnh

Trước những thông tin mà Lý Trác Hiên đưa ra, hiện “mẹ kế” vẫn im lặng và nhiều người không rõ cô đang ở đâu, làm gì. Lúc chồng mất, có thông tin cho biết con trai riêng của Lâm Khôn Thành đã không cho Tĩnh Ân đến dự tang lễ. Từ đó, cô gần như kín tiếng trước truyền thông và “biến mất” mặc dù nhiều đồn đoán không mấy tích cực về cô xuất hiện trên mạng xã hội.