Hiện e đang ở tuần thứ 14. E bị đa nang buồng trứng, e cũng k biết cho đến khi e bị mất kinh nguyệt hơn nửa năm và ra máu khi quan hệ ( đó giờ kinh nguyệt e k đều, 2 3 tháng 1 lần nên e cũng k wtam lắm). E tìm đến bác sĩ, khám ra mới biết e bị đa nang buồng trứng. Sau đó BS chữa cho e và hỏi e có mún mang thai k? Vì đa nang buồng trứng cũng có khả năng hiếm muộn, nên e đã gật đầu. Trải qua liệu trình đầu tiên thất bại, đến liệu trình thứ 2 thì nay e đã mang thai được 14 tuần.  Lúc chưa mang thai e nặng 81kg. Bắt đầu từ lúc mang thai đến nay e xuống 6kg. Nghén về đêm k ngủ được, phải đến gần 5h sáng e mới ngủ và chỉ ngủ đến 8 9h thức ăn sáng và tầm 11h lại ngủ đến 2h chiều. Khoảng 4h chiều là hành e buồn nôn, mệt mõi. Bình thường e chỉ buồn nôn thôi. Nhưng không biết tại sao 2 hôm nay e lại ói ra mật vàng. Lúc sáng và cả chiều, mới ăn xong cũng ói hết cả ra. E thật sự rất mệt mõi người e gần như k còn sức lực. Mấy chị có kinh nghiệm tư vấn e với, e sợ cảm giác này ghê