Chào các mẹ, hôm nay em viết bài này là khi em mới làm mũi xong được 6 ngày, do trước khi đi em cũng có tìm hiểu lên mạng đọc thông tin mà nhà mình chưa có bài nào nằm 2016 nên em mạng phép viết 1 bài chia sẻ để các mẹ được biết.


Chẳng là em cũng biết tiếng bs Đạt cách đây cũng 4 năm, mà giờ nhà mới cho làm nên mạnh dạn đi.


Vì cũng kĩ nên trước 1 tuần làm mũi em cũng kiêng ăn các loại hải sản, rau muống, này nọ để ko làm độc da khi làm (không có biết tác dụng gì không, nhưng em thấy yên tâm hơn). Mạnh mữ lắm mà đặt lịch xong cái là đêm nào cũng 12h em mới ngủ được.


Sáng đó em đến lúc 9h (kèm người thân J))) thì cũng đông các chị ngồi chờ trước, được chị Lan ưu tiên lên sửa trước do mũi em dễ sửa nên lấy vía cho các chị sau, tổng thời gian em làm là 15 phút (hoặc chưa tới), bs tiêm thuốc tê em 2 mũi. Em chả dám nhìn cái gì cứ nhắm mắt, tai thì nghe bs gọn sụn phặc phặc, rồi ướm thử rồi lại gọn, thuốc tê ngăm xong là bác căt, nhét cấy sụn vào trong 2 phút rồi khâu lại. Done.


Xuống mấy thím trong phòng đợi khen mũi quá tự nhiên rồi lần lượt lên làm. Em chườm đá 30p rồi về.


Nhất ký:


-Ngày đầu: mặt đơ, sưng


-Ngày 2: sưng ít


-Ngày 3: sưng nhiêu


-Ngày 4: lặn dừng


-Ngày 5: em đi làm, mũi ng lạ nhìn vô không biết sửa


-Ngày 6: em thấy dáng mũi gọn hơn, em cực hài lòng J)))


Những điều mấy mẹ trong nhà đừng lo


-Sửa mũi như tiểu phẫu, cực đơn giản, nên đừng quá lo lắng.


-Sửa xong em không cần phải kiêng nằm nghiêng, mà thích nằm kiểu nào cũng được (trừ úp mặt) nên em rất khỏe vụ ngủ.


-Bs Đạt cắt ở viến mũi, nên vừa làm xong là bước ra ngoài không ai biết mình mới làm. Cũng không nẹp, không băng (sụn tự nhiên, em không cắt cánh mũi), bác Đạt có nói em, nếu bị méo là do lúc gọt sụn bs gọt bị nghiêng rồi, chứ đi đứng, nằm không là vấn đề.


-Ăn uống thì không cần kiêng nhiều, nhưng do tính kỹ nên em kiêng thêm tiếp 1 tuần (chắc vậy mà mũi em cực nhanh lành)


Em chia sẻ nho nhỏ, nếu cần thêm thông tin gì, các mẹ cứ hỏi, em sẵn sàng trả lời.


Cảm ơn các mẹ đã đọc bài quá dài của em J)))