Con em năm nay cũng lớp 6 rồi. Nó là con trai mà không được cao các chị ơi. Thấp hơn mấy bạn nam cùng lớp nhiều lắm. Do em cũng thấp bé người, nhưng bố nó thì cao. Từ nhỏ cũng muốn nó cao như bố, kiểu này nó mà giống mẹ thì tiêu. Em cũng mua sữa tăng chiều cao các loại cho nó uống từ nhỏ, mà cũng chẳng thấy gì. Cũng tập tẹt cho nó học bơi mà nó vẫn vậy vẫn thấp hơn bạn. Không biết do con nhà người ta cao quá hay do con em lùn nữa. Cũng có người gặp trêu nó lùn, em ngoài mặt cười cười chứ trong lòng cũng bực cả ruột gan. Rồi nói nó giống mẹ nên lùn. Rầu thúi ruột các chị ạ. Bây giờ làm gì cho nó cao hơn đây các chị ơi. Tuổi của nó có nên mua thuốc tăng chiều cao không các chị nhỉ, chứ sữa chắc không ăn thua. Nên tập thể dục như thế nào để cao. Hay có bài tập riêng nào không đâu. Em thì cho nó bơi 2 buổi 1tuân rồi vẫn muốn nó tập thêm môn khác.Hay cần phải có chế độ dinh dưỡng riêng nào k các chị.em cảm ơn mọi người.

hình ảnh