Tôi là một người bố miền Trung vào Nam làm việc, năm nay tôi may mắn hơn những hoàn cảnh khác là có thể cùng đưa con gái nhỏ về quê ăn Tết. Chương trình của Omo thật sự rất có ý cho những người xa quê như tôi, 5000 vé chắc cũng chưa đủ cho tất cả hoàn cảnh vì hiện nay người nghèo cũng còn rất đông. Nhưng bao nhiêu đó cũng đã là con số rất lớn, cũng đủ để mọi người cảm thấy ấm áp hơn.


Mỗi lần gần đến giao thừa, bé rất thích được ngồi cùng bà bên nồi bánh chưng, hình ảnh này có lẻ tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Tôi và bé cũng đã đưa hết những hình ảnh, những tình cảm vào bức tranh, để mọi người có thể thấy thêm không khí và niềm vui này.


Năm mới 2 bố con chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, chúc cho Omo sẽ có thêm nhiều chương trình ý khác.




Họ tên: Đỗ Hương Giang


Tuổi: 9