Những hạt mưa rơi thường tạo cho chúng ta những cảm giác buồn cùng với những sự khắc khoải không thể nào có thể nói thành lời. Những nỗi buồn này nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần và đặc biệt hơn là đối với những người đang cô đơn và những người đang yêu xa. Những bài hát về mưa nó giống như là đang thay lời muốn nói và nó luôn thể hiện những nỗi buồn thầm kín ở trong lòng của mỗi người. Mỗi khi nghe những bản nhạc ấy trong lòng chúng ta lại gợi lên được những cảm xúc và những tâm trạng cực kỳ khó tả. Có lẽ những cảm xúc của con người chúng ta đôi khi ngôn từ không thể nào diễn đạt hết được, chẳng ai có thể nào chia sẽ được và mưa lại là thứ kỳ diệu có thể xoa dịu được tất cả mọi cảm xúc. Đôi khi tình yêu đến rất bất ngờ giống như là những hạt mưa và nó tan đi cũng rất nhanh. Khi chúng ta đang yêu đơn phương một ai đó thì những khoảnh khắc mà họ quan tâm mình, điều đó đối với bản thân chúng ta thật tuyệt vời và ấn tượng. Nhưng khi chúng ta yêu đơn phương một ai đó nhưng lại không hề dám thổ lộ thì người nhận sự đau khổ cũng chính là bản thân chúng ta mà thôi.

Đôi khi mưa nó cũng đại diện cho tiếng lòng của một chàng trai nào đó đã hy sinh tình yêu của mình rất nhiều, hy sinh một cách thầm lặng nhất để cho người con gái mình yêu có thể đến với một bờ vai khác được bình yên hơn khi ở bên cạnh mình. Thế nhưng sau những lời ca đó và những giai điệu đó, chính là những vết đau nơi con tim chẳng thế nào là lặng phần nguyên vẹn như trước. Kỷ niệm chính là những khoảng thời gian đã từng có và nó vẫn luôn tồn tại mãi mãi, dù cho người kia có nhớ đến nó hay không và có chấp nhận nó hay không thì nó vẫn không thể nào biến mất.