Trong cái khoảng thời gian ở nhà mua dịch rảnh rỗi như thế này thì việc trau rồi thêm kiến thức là vô cùng hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể học thêm một ngôn ngữ nào đó, tham gia vào một khóa học online nào đó về ngoại ngữ. Học bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng được miễn sao chúng ta cảm thấy thích thú với điều đó và phù hợp với khả năng của mình. Khi nào dịch bệnh qua đi lúc đó chính là lúc chúng ta tận dụng những kiến thức mà mình đã vừa học để đi đến những nơi mà không sợ có một rào cản ngôn ngữ nào cả. Điều đó thật là tuyệt vời, đừng chần chờ gì nữa mà hãy đăng ký một lớp học về ngoại ngữ mà mình ưa thích. Đọc sách hay là xem phim cũng là một trong những gợi ý rất tuyệt vời khi ở nhà cảm thấy chán nản trong mùa dịch này. Nó cho phép chúng ta có thể đi du lịch mà chẳng cần phải bước ra khỏi nhà cũng chẳng cần phải di chuyển đi đâu cả. Có thể chúng ta đã biết rằng sách chính là một cánh cửa, là một chìa khóa và nó cũng chính là một tấm thảm vô cùng thần kỳ, nó có thể đưa chúng ta đến những chân trời mới vô cùng tuyệt đẹp. Những từ ngữ nằm ở trong sách cùng với trí tưởng tượng phong phú của con người chúng ta nó có thể đưa chúng ta đến với bất cứ đâu mà mình muốn. Đối với những ai thích đi du lịch nhưng lại phải chôn chân ở nhà vì mùa dịch thì đọc sách là một ý tưởng rất lý tưởng đối với họ. Hoặc họ cũng có thể xem phim để tưởng tượng một cách rõ ràng hơn. Một thế giới rất mới sẽ mở ra khi chúng ta lật từng trang sách. Đây là một trải nghiệm rất tốt, nó không chỉ giúp cho mình thêm kiến thức mà còn hoàn thiện tính cách, đạo đức con người chúng ta hơn.