Thượng đế đã mang ban Audi đến bên mẹ được 8 tháng rồi. Mẹ vẫn còn nhớ ngày còn trong bụng cũng là khi con được 8 tháng thai kỳ, có những hôm con đi làm cùng mẹ đến tận đêm muộn mới về. Con gái thương mẹ nên chẳng làm mẹ bị ốm lần nào. Có đêm mưa bão, bố chạy xe ra đón mẹ con mình, nhà lại chỉ có 1chiếc áo mưa thôi con à, thế là mẹ con mình được trùm kín mít, còn bố thì đội sấm sét, mưa gió đưa 2 mẹ con về nhà. Mấy tháng đầu đời, đêm nào cũng là ban ngày của 2mẹ con, mẹ mệt lắm nhưng thấy con cười mọi mệt mỏi đều tiêu tan. Vì hoàn cảnh nên nhà mình chẳng có được bức ảnh chụp chung nào kể từ khi con đến với thế giới này. Nhưng đó không phải là lý do ngăn cách tình cảm của gia đình chúng ta. Con hãy luôn tươi cười và khỏe mạnh con nhé. Bố mẹ luôn hi sinh, làm tất cả vì con.