Các mẹ ơi.Con em càng lớn thì em lại càng mệt mỏi với chuyện cho bé uống thuốc.


Cỡ tuổi này BS hay cho thuốc viên,cho vô miệng là nó phun ra ngay,nên em hay nghiền nát pha thêm nước cho bé uống.


Nhưng stress nhất là mỗi lần cho bé uống rất cực,thấy thuốc là nó la làng chạy vòng vòng rồi.Dụ ngọt,đe nẹt đủ kiểu ,em phải dùng biện pháp mạnh là đè ra rồi bơm thuốc vào miệng(em có dụng cụ cho bé uống thuốc như cái xi lanh),nhưng cứ thuốc vừa vào 1 chút là bé nôn hết ra,bức xúc ghê luôn:mad:


Các mẹ có cách gì dụ dỗ bé uống được thuốc thì bày cho em với nha.Cám ơn các mẹ nhiều lắm..