Các mẹ có hay phạt con úp tường không? Em thì rất ít khi đánh con và chọn cách phạt là la sau đó bắt con úp mặt vào tường. Thực sự mỗi lần lên cơn điên e kiềm chế lắm để không đánh con, cứ tưởng việc úp mặt vào tường là khoa học lắm rồi, ai dè. Bữa hổm lên mạng e đọc được thông tin là úp mặt vào tường là phản khoa học, gây ảnh hưởng tâm lý lắm.

-một bài viết mới đây trên tạp chí Time cho rằng mệnh lệnh "time-out" của phụ huynh sẽ làm tổn thương về mặt tình cảm những đứa trẻ, có hại với sự phát triển não bộ của chúng

Các mẹ thấy thế nào, có nên tiếp tục phạt con úp mặt vào tường không? Nếu không thì chọn cách nào mới ổn thỏa đây. Nghĩ mà chán quá. Mình thương con tìm mọi biện pháp giáo dục tốt nhưng rút cục vẫn chưa biết được đâu là cách tốt nhất với con đây. Các mẹ gỡ rối cho em với :(

hình ảnh