Hình như mỗi đứa trẻ sẽ có những khoảng thời gian không nghe theo lời ba mẹ đúng không ạ? Nhiều lúc thấy ông bà mình nói cũng đúng " sinh một đứa trẻ ra đã khó nuôi nó trưởng thành còn khó hơn rất nhiều". dạo này nuôi con mình cảm thấy bất lực vì con chẳng chịu nghe lời gì cả, nhất là khi đi ra khỏi nhà, con trở nên khó tính khó chiều, cái gì thích cũng phải đòi cho bằng được. Dù mình có răn đe rồi nói nặng rồi nhưng con dường như không nghe lời và vẫn cứ đòi món đồ như thế. Không biết rằng có bố mẹ nào có cách gì hay hay để ngăn trẻ đòi mua nhiều đồ ở ngoài đường không ạ