Chào cả nhà,


Mình chúa ghét bé Bo suốt ngày cầm iPad từ mấy tháng nay, bé giao tiếp kém hẳn. Mình bắt đầu nghiên cứu thì biết mấy thiết bị như iPhone, iPad có nhiều ảnh hưởng xấu đến trẻ em mà ở Việt Nam gần như không có cơ quan nào khuyến cáo cả. WHO cũng đã ra khuyến cáo dưới 1 tiếng / ngày vì những tác hại lên phát triển não bộ.


Mình thử một vài phương pháp sau khi nghiên cứu trên mạng nhưng có vẻ không ăn thua


- Đọc sách cùng bé: một số cuốn của nước ngoài thì còn chịu nghe, còn lại thì không


- Làm việc nhà: nhà mình ở chung cư, cũng không có gì nhiều lắm, bếp núc thì bé chưa biết


- Chơi trò chơi cùng con: được một vài trò thì hết


- Đi ra ngoài thì không được rồi vì đóng cửa khắp mọi nơi, mình thậm chí còn không cho bé xuống sảnh để đi dạo vì mùa dịch đang phức tạp


Hôm rồi, nghiên cứu thì thấy có loại máy kể chuyện nghe nhạc do bé tự tương tác, thấy cũng hay. Chị gái bên Mỹ nói mấy bé bên đó cũng hay nghe cái này vì nó thiết kế cho trẻ em. Nên thử hỏi xem ba mẹ nào có kinh nghiệm với cái Kidpod này hay chưa


https://kidpod.vn


Thực sự mùa dịch này mình chỉ cần bé bớt xem iPad, học được chút gì học chứ nhiều lúc muốn ném cái iPad đi thiệt.


Mẹ bé Bo.