Bé nhà mình 22th, cho đi gửi trẻ với hi vọng bé biết nói. Mặc dù bé chưa nói nhưng cũng khá ổn, nhận biết tốt, vui vẻ, hoạt bát. Nhưng khi vào lớp tới buổi thứ 3 mà bé vẫn buồn thiu, ko thèm nhúc nhích, đặt đâu ngồi đấy, nhìn rất đáng thương. Bình thường bé khá hiếu động và tò mò xung quanh, vậy khi vào lớp lại khác hẳn. Vì lớp 29 em, 3 cô, chẳng ai ngố ngàng gì đến xem bé vui hay buồn, chắc cô bận quá. Thậm chí học cả ngày, e phải gọi đt nhắc cô thay tã cô mới thay, còn ko cứ cho bé mang tã dơ từ 7h-1h chiều.. Minh xem camera mà khóc thương con, cảm giác như đang hành con vậy. Những gì mình dặn cô, cô đều không nhớ và ko làm giúp. Mình hoang mang, biết cô ko thể chăm như mẹ, nhưng không lẽ lại lạnh nhạt và vô tình như vậy mới là nhà trẻ hay sao nhỉ?? Con đi học 3 ngày, mong cô ôm con, hỏi han con 1 lần thôi mà cũng ko có.hic