Chắc hẳn ba mẹ nào cũng muốn con mình mập mạp. Nhưng chỉ vì ý muốn của bản thân lại đi nhồi nhét cho con ăn nhiều thật nhiều để con trở nên mập hơn.

Và sau đó tới khi con đã quen nếp ăn như vậy, con quá mập so với các bạn, lại ra sức cẩm cản bắt con nhịn ăn. 

Những hành động thế này có gọi là tôn trọng con không mọi người.

Vâng và câu trả lời là Không. 

Bên cạnh đó, để nhồi nhét cho con ăn nhiều thì nào là xem tivi nào là chạy khắp nơi để ăn cũng vô tình làm cho trẻ không tập trung vào việc ăn uống, khiến nó trở thành thói quen xấu.

Mình đi đến đâu cũng nghe những câu như: sao con còi thế, sao con ốm thế mẹ không biết chăm con.

Nhưng mình cũng không để tâm quá nhiều với những câu nói kiểu như này rồi, còn chồng mình nghe vẻ nghe nhiều cũng hơi bị rung rinh nên hỏi vợ! Sau khi vợ cho 1 tràng thì nghe vẻ có sự tưởng tượng và thấy sợ cái cảnh suốt ngày đi dọn đống nôn oẹ của con khắp nhà nên đã từ bỏ ý định “nuôi con mập” cho vừa mắt nhà người ta! 

Bữa ăn chỉ là 1 trong những yếu tố đầu đời mà bố mẹ cần học để tôn trọng con, tôn trọng nhu cầu của con. Có tôn trọng mới có gắn kết! Thế nên đừng vì bữa ăn nhỏ mà làm mất niềm tin của con đối với bố mẹ. 

Các mẹ thì sao? Chuộng nuôi con mập hay chuộng tôn trọng con?