Chuyện là thế này, bố mẹ cũng biết là chuyện tập thể dục nó quan trọng với sức khỏe ra sao. Nhà e cũng có thói quen là tập thể dục, nhưng bình thường bố mẹ là hay đi gym cơ. Nhưng mà bây giờ bé nhà cũng lớn rồi, được 4 tuổi rồi thì bố mẹ muốn rèn con tập thể dục dần dần là vừa. Nhưng khổ nỗi là không có nghĩ con lười tập thể dục lắm. Cứ bế ra ngoài nói vận động chân tay là y như rằng giãy đành đạch và lại phân tâm đủ thứ, kiểu như nghịch cái này cái kia mà không chịu nghe lời bố mẹ, không chịu đứng lên tập gì hết. Đụng vào người con một cái là tự oặt ra rồi nằm luôn. Chán thế không biết các mom ạ. Nhà mình ở đây có ai rơi vào trường hợp như em không và làm sao để bé chịu tập thể dục và hợp tác đây ạ?