Nghĩ tới con mà em nẫu hết cả ruột gan, stress nặng.... Con em từ lúc sinh ra vẫn bú sữa mẹ bình thường, vậy mà từ hôm mẹ đi làm (3 tháng) thì chỉ chịu ti mẹ khi ngủ, còn lúc thức thì có làm cách nào bé cũng không chịu ti, cứ nhét ti vào là bé khóc thét lên. Em thì tranh thủ buổi trưa về cho con ăn được 2 tiến thế nhưng mỗi lần cho con là phải ru ngủ xong bé mới chịu ăn mà như thế bé ăn được rất ít vì vừa ăn được 1 tí là ngủ say mất rồi. Còn ở nhà với bà ngoại thì chỉ ăn được 40ml sữa ngoài buổi sáng và 40ml buổi chiều, cũng vật vã mãi mới ăn hết từng đó, bé ăn ít quá nên em xót hết cả ruột, không biết làm thế nào để cho bé ăn nhiều và ăn lúc thức nữa. Cứ tình trạng này chắc em stress nặng mất thôi ạ. Làm thế nào với con đây, có ai có cách gì không chỉ giúp em với.....