Trong Như chưa hề có cuộc chia ly số 126, chúng ta sẽ cùng trải qua 3 câu chuyện về những người phụ nữ phải rời đi, rời xa mái nhà, rời xa các con: Một người mẹ trẻ bị chồng ruồng rẫy và tước mất 2 con gái, người mẹ vì sợ mà khống dám quay về tìm con; Các thiếu nữ xứ Quảng giữa những cuộc giao tranh ác liệt đã lần luột trốn đi và từ đó phiêu bạt xa quê, xa người thân ruột thịt; Một người đàn bà ôm con theo chồng đã xong quân dịch từ quê nhà về về chồng, rồi lại ra đi tìm chốn mưu sinh, vì hoàn cảnh mà ra đi lần đó rồi không còn được trở lại với người thân... Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY | Số 126 "NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ RỜI ĐI" Không phải là phân biệt gì, nhưng nguyên nhân và hệ quả của những cuộc ly tán đối với đàn ông và đối với phụ nữ, có nhiều điểm khác biệt lắm. Với phụ nữ, hậu quả của cuộc biệt ly thường sâu thẳm nặng nề hơn nhiều, dù bề ngoài họ thường giấu kín. Mẹ tha hương, không người thân thích thì những đứa con cũng mang gánh nặng của sự thất lạc ly tan đó. Các gia đình, xin hãy giữ chặt không đẻ cho con gái mình rời xa biệt tích; và hãy dạy cho những con trai có đủ trách nhiệm để người vợ tương lai của họ không phải bỏ đi. Được vậy thì, mỗi gia đình nhỏ sẽ đều bền vững, sẽ bớt biết bao cuộc chia ly

Trong Như chưa hề có cuộc chia ly số 126, chúng ta sẽ cùng trải qua 3 câu chuyện về những người phụ nữ phải rời đi, rời xa mái nhà, rời xa các con: Một người mẹ trẻ bị chồng ruồng rẫy và tước mất 2 con gái, người mẹ vì sợ mà khống dám quay về tìm con; Các thiếu nữ xứ Quảng giữa những cuộc giao tranh ác liệt đã lần luột trốn đi và từ đó phiêu bạt xa quê, xa người thân ruột thịt; Một người đàn bà ôm con theo chồng đã xong quân dịch từ quê nhà về về chồng, rồi lại ra đi tìm chốn mưu sinh, vì hoàn cảnh mà ra đi lần đó rồi không còn được trở lại với người thân... Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY | Số 126 "NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ RỜI ĐI" Không phải là phân biệt gì, nhưng nguyên nhân và hệ quả của những cuộc ly tán đối với đàn ông và đối với phụ nữ, có nhiều điểm khác biệt lắm. Với phụ nữ, hậu quả của cuộc biệt ly thường sâu thẳm nặng nề hơn nhiều, dù bề ngoài họ thường giấu kín. Mẹ tha hương, không người thân thích thì những đứa con cũng mang gánh nặng của sự thất lạc ly tan đó. Các gia đình, xin hãy giữ chặt không đẻ cho con gái mình rời xa biệt tích; và hãy dạy cho những con trai có đủ trách nhiệm để người vợ tương lai của họ không phải bỏ đi. Được vậy thì, mỗi gia đình nhỏ sẽ đều bền vững, sẽ bớt biết bao cuộc chia ly