Tháng 3/1975, Quân đoàn 2 VNCH rút chạy theo Liên Tỉnh lộ 7B từ Kon Tum - Pleiku chạy xuống Phú Yên, khiến cho trên dưới 200.000 cha mẹ, vợ con của lính chạy theo. Trên đường chạy loạn đó đã có hàng ngàn đứa trẻ bị lạc gia đình. Một số không sống sót nổi trong đói khát, chiến sự. Một số được bà con dân tộc đón về cưu mang, phần lớn được bộ đội đón và đưa về nơi ở cũ. Dọc đường chạy loạn, một số em được binh lính VNCH che chở, đưa theo về Nha Trang, Quy Nhơn, Mỹ Tho, Cần Thơ, Phú Quốc,... rồi về quê của họ hoặc cùng di tản.


Chiến tranh đã gây ra quá nhiều đau thương, mất mát. Nhưng cũng chính trong cái khốc liệt ấy đã nảy nở những câu chuyện thấm đẫm nhân văn. Anh Lợi được người lính không quân VNCH cưu mang, và 1 tháng sau sự kiện Đường 7, đã đưa Lợi cùng sang Mỹ định cư.


Mời quý vị và các bạn xem lại 𝐍𝐂𝐇𝐂𝐂𝐂𝐋 𝐬𝐨̂́ 𝟏32 tại: https://www.youtube.com/watch?v=fnBYm76wv7E